Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (1525/26-1594): "Missa Papae Marcelli"
Chương trình Podcast
Người dân Nigeria chạy trốn khủng bố Người dân Nigeria chạy trốn khủng bố 

Giáo hội Nigeria mở nhà thờ và trường học đón tiếp các gia đình chạy trốn khủng bố

Từ năm 2014, giáo phận Yola ở Nigeria đã đón tiếp hàng ngàn người dân Nigeria chạy trốn khỏi các khu vực lân cận bị Boko Haram chiếm đóng hoặc tiêu diệt. Giáo phận đã mở cửa các nhà thờ, cơ sở và nhà ở, để làm nơi nương tựa cho những người anh em này.

Hồng Thủy - Vatican News

Yola là thủ phủ và là thánh phố lớn nhất của bang Adamawa, nằm ở cực đông của Nigeria. Đức cha Stephen Dami Mamza, giám mục giáo phận Yola cho biết giáo phận đã đón tiếp đến 3.000 người tị nạn vào các cơ sở của giáo phận. Một số người vẫn chưa có thể trở về làng của họ vì bọn khủng bố vẫn còn trong khu vực. Vì thế giáo phận Yola đã quyết định xây dựng những ngôi nhà để họ có thể sống tại giáo phận.

Đức cha Mamza giải thích với hãng tin Fides rằng vài ngàn người đã có thể trở về nhà của họ khi tình hình yên ổn hơn và quân đội chiếm lại quyền kiểm soát khu vực. Nhưng khoảng 850 người, do tại các ngôi làng của họ vẫn còn nhiều nguy hiểm nên không thể trở về làng. Họ mỏi mệt sống trong các căn lều ở các cánh đồng, không có viễn cảnh tương lai. Vì thế Đức cha đã nghĩ đến việc xây những ngôi nhà cho họ.

Với sự giúp đỡ của tổ chức Missio của Đức và chính quyền bang Adawama, các ngôi nhà đang được xây dựng cho 90 gia đình trên mảnh đất rộng 10 mẫu. Tại đây sẽ có một trường học, một nhà thờ và một đền thờ Hồi giáo.

Đức giám mục của Yola cho biết rằng các gia đình này đều có người thân bi khủng bố giết, do đó tất cả họ đều bị tổn thương và thử thách vì không thể hy vọng có một ngôi nhà và cơ sở vật chất cho con cái của họ. Họ có những câu chuyện khác nhau nhưng được nối kết bởi đau khổ vô cùng và cảm giác mất phương hướng. Giáo phận hy vọng dự án mới này sẽ giúp họ bắt đầu lại.

Theo Đức cha Mamza, tình hình hiện tại tương đối an bình mặc dù những khu rừng xung quanh các ngôi làng vẫn là những khu vực rất nguy hiểm. Trong khi đó, các sáng kiến ​​của các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục thúc đẩy hòa bình và đối thoại. (Fides 27/03/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng 4 2021, 19:08
Prev
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Next
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031