Tìm kiếm

Sân bóng bị trúng tên lửa khiến cho 12 trẻ em thiệt mạng Sân bóng bị trúng tên lửa khiến cho 12 trẻ em thiệt mạng  (AFP or licensors)

Lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa đau buồn về vụ phóng tên lửa khiến 12 trẻ em thiệt mạng

Các lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa chia buồn với các nạn nhân khi một sân bóng ở làng Majdal Shams trên cao nguyên Golan, dưới quyền kiểm soaát của Israel, và kêu gọi canh tân sự dấn thân vì hòa bình, chấm dứt xung đột và tìm kiếm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Vatican News

Ngày 27/7/2024, một tên lửa do Iran sản xuất đã rơi xuống một sân bóng ở làng Majdal Shams, nơi có đa số dân là người Druze, và giết chết ít nhất 12 người, chủ yếu là các trẻ em và các thiếu niên, làm bị thương trên 30 người.

Cuộc tấn công, tạo nên nguy cơ thực sự về một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều, được người phát ngôn trưởng của quân đội Israel xác định là cuộc tấn công đẫm máu nhất đối với thường dân Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 năm ngoái.

Tuy nhiên, phong trào Hezbollah của người Shiite ở Libăng đã phủ nhận vai trò của họ trong cuộc tấn công và phản ứng bằng cách tuyên bố rằng họ mong đợi phản ứng mạnh mẽ từ Israel. Và trong đêm, như quân đội Israel báo cáo, Israel đã tấn công một loạt mục tiêu khủng bố của Hezbollah cả sâu trong lãnh thổ Libăng và phía nam nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã rời Mỹ sớm để trở về nước và triệu tập Nội các An ninh. Ông tuyên bố Hezbollah “sẽ phải trả giá đắt”, trong khi các nguồn tin an ninh Israel đảm bảo rằng nước này sẽ không muốn xảy ra chiến tranh.

Thông điệp chia buồn, Hội đồng các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa

Trong thông điệp chia buồn, Hội đồng các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa, do Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh tại Giêrusalem công bố, bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và toàn thể cộng đồng người Druze tại Thánh Địa. Các ngài nói: “Những sinh mạng vô tội này, tràn đầy hy vọng và ước mơ, đã bị tấn công bởi một hành động bạo lực không thể tả xiết, khiến tất cả những ai coi sự sống là thiêng liêng phải đau buồn sâu sắc”. Sự mất mát của các nạn nhân trẻ em trong vụ tấn công “là một thảm kịch không thể diễn tả được, để lại tác động sâu sắc đến tất cả chúng ta. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau và sự phẫn nộ mà chúng tôi cảm thấy trước hành động bạo lực ghê tởm như vậy”.

Thông điệp mời gọi tôn vinh ký ức về các nạn nhân và canh tân “cam kết hòa bình”, bác bỏ “mọi hình thức bạo lực”. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa nhấn mạnh rằng “Vòng xoáy bạo lực phải chấm dứt”. Do đó, các ngài kêu gọi “tìm kiếm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, bởi vì tương lai của con cái chúng ta và cộng đồng của chúng ta phụ thuộc vào điều này. Bạo lực, hận thù và khinh miệt đã quá đủ rồi!”

Thông điệp kết thúc với yêu cầu các bên “từ bỏ con đường xung đột và vũ khí và tìm kiếm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tương lai của trẻ em và hạnh phúc của cộng đồng của chúng ta phụ thuộc vào khả năng vượt qua hận thù và tuân theo các nguyên tắc thương xót và chung sống”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng bảy 2024, 14:46