Tìm kiếm

Cha Gabriel Romanelli và một số tín hữu của giáo xứ Thánh Gia ở Dải Gaza Cha Gabriel Romanelli và một số tín hữu của giáo xứ Thánh Gia ở Dải Gaza 

Tín hữu Gaza tái thánh hiến nhà thờ cho Thánh Gia và mong đợi hòa bình

Vào ngày lễ Trọng Đức Mẹ Lên Trời, Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết bất chấp đau đớn và mệt mỏi, các tín hữu đã cử hành Thánh lễ cách long trọng và tái thánh hiến nhà thờ cho Thánh Gia. Bên cạnh đó còn có cuộc gặp gỡ của các gia đình Công giáo và Chính Thống giáo và việc phân phát thực phẩm.

Vatican News

Các tín hữu tại Dải Gaza đã theo dõi các cuộc đàm phán tại Doha về lệnh ngừng bắn ở Gaza trong cầu nguyện và với nhiều hy vọng. Vẫn còn những vụ đánh bom nhưng họ hy vọng vào những thỏa thuận và mong chờ hòa bình.

Bầu khí an bình: phép lạ của Đức Mẹ

Chia sẻ với Vatican News về việc cử hành lễ Đức Mẹ, Cha Romanelli nhấn mạnh rằng “những con người tị nạn tuyệt vời” muốn tôn vinh Đức Mẹ bằng cách tham gia theo yêu cầu của Đức Hồng Y Pizzaballa, Thượng Phụ Giêrusalem, cầu nguyện với Đức Trinh Nữ và Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae cho hòa bình. Họ cầu xin phép lạ hòa bình bằng cách bắt đầu ngày mới: “Thinh lặng trong một giờ, sau đó đọc Kinh Sáng bằng tiếng Ả Rập, lần hạt Mân Côi và tiếp theo là Thánh lễ trọng thể”. Và sau đó họ đã tái thánh hiến giáo xứ của toàn bộ Dải Gaza cho Thánh Gia.

Theo Cha xứ Romanelli, bầu khí bình an mà các tín hữu cảm nhận được chính là phép lạ của Đức Mẹ. Cha nói: “Tất cả họ đều vui vẻ và tôi cũng nghĩ đến Đức Mẹ và Con của Mẹ. Chúng tôi hy vọng rằng bầu khí hòa bình được cảm nhận này chính là phép lạ của Đức Mẹ”.

Hành trình thiêng liêng 3 năm

Cha cũng cho biết hành trình thiêng liêng của giáo xứ trong 3 năm tiếp theo là: Năm đầu tiên thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm thứ hai cho Khiết tâm Đức Mẹ và năm thứ ba cho Thánh Giuse.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng tám 2024, 12:17