Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Messa di Requiem per soli, coro e orchestra [ Scritto per la morte di Bellini; prima esec. Bergamo 1870 ]
Chương trình Podcast
Ông Perez Esquivel Ông Perez Esquivel  

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ông Perez Esquivel

Đức Thánh Cha đã gởi một bức thư ngắn đến ông Adolfo Perez Esquivel, người Argentina từng được nhận giải Nobel Hòa bình, đang bị bệnh. Ngài bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho ông mau được bình phục.

Ngọc Yến - Vatican News

Ông Perez Esquivel là một nghệ sĩ và nhà văn, đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1980 vì hoạt động hòa bình chống chế độ độc tài quân sự cai trị Argentina từ năm 1976 đến năm 1983.

Ông nhận được Giải thưởng trong lúc bị quản chế sau 14 tháng tù giam. Ông nhận Giải thưởng này nhân danh “người dân châu Mỹ Latinh”, và tố cáo một hệ thống xã hội chỉ ủng hộ một số ít.

Phát biểu khi được trao giải, ông nói: “Bạo lực, sự khốn cùng và áp bức được thể chế hóa tạo ra một trật tự xã hội có lợi cho một số ít: người giàu thì giàu thêm còn người nghèo thì ngày càng nghèo đi”.

Là người gốc Buenos Aires, ông Perez Esquivel đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng chỉ vài ngày sau khi ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng vào tháng 3/2013.

Khi hay tin ông Perez Esquivel bị bệnh và đang được chăm sóc tại bệnh viện, hôm Chúa nhật, qua Đức cha Gabriel Mestre, Giám mục của Mar del Plata, một thành phố nằm cách Buenos Aires khoảng 400km về phía nam, Đức Thánh Cha đã gửi một bức thư ngắn tới ông.

Trong thư Đức Thánh Cha đảm bảo với nhà hoạt động 90 tuổi về “sự gần gũi và cầu nguyện cho ông được mau chóng bình phục”. Ngài cũng gửi lời chào đến vợ ông là bà Amanda Guerreño: “Xin Chúa Giêsu chúc lành cho bà và Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ bà”.

Đức cha Mestre đã đến thăm ông Perez Esquivel trong bệnh viện vào ngày đầu năm mới. Cả hai đã cầu nguyện và Đức cha đã ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân cho ông. Đức cha cũng xin cầu nguyện cho người luôn dấn thân vì hoà bình, công ích và nhân quyền mau bình phục.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng 1 2022, 11:36
Prev
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Next
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031