Tìm kiếm

Các học sinh Bolivia diễu hành mừng ngày kỷ niệm độc lập của đất nước Các học sinh Bolivia diễu hành mừng ngày kỷ niệm độc lập của đất nước  (ANSA)

ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho Bolivia trong ngày kỷ niệm 199 năm độc lập

Trong thư gửi cho ông Luis Arce Catacora, tổng thống Bolivia, nhân nước này kỷ niệm 199 năm độc lập, Đức Thánh Cha đã gửi “những lời chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người dân của Bolivia”.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng, “nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Copacabana, ban cho Dân tộc cao quý này sự thịnh vượng và tiếp tục bước đi trong việc tìm kiếm thiện ích chung và sự chung sống huynh đệ”.

Gạt bỏ những khác biệt và bước đi với sự tôn trọng và tha thứ

Ngày 6/8/2024, Bolivia đã kỷ niệm 199 năm nền độc lập đạt được vào năm 1825. Nhân dịp này Đức Cha René Leigue Cesarí, Tổng Giám mục của Santa Cruz, đã chủ sự giờ cầu nguyện đại kết với lời kêu gọi mạnh mẽ trở thành “một đàn chiên, một quốc gia duy nhất, một đất nước”.

Ngài nói: “Chúng ta có rất nhiều cơ hội, chúng ta có sự giàu có ở Bolivia, chúng ta biết điều đó. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với sự giàu có? Chúng ta có biết cách khai thác nó vì lợi ích chung không? Có lẽ điều chúng ta chưa có là sự may mắn với các nhà lãnh đạo của chúng ta, rằng họ thực sự làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người, họ có trách nhiệm, họ trung thực và họ đấu tranh chống tham nhũng”.

Hướng tới lễ kỷ niệm 200 năm độc lập, Đức Cha Cesarí kêu gọi gạt bỏ những khác biệt và bước đi với sự tôn trọng và tha thứ: “Chúng ta hãy đạt tới 200 năm hòa giải, được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ giữa chúng ta”.

Xây dựng đất nước với tầm nhìn đức tin

Cũng trong ngày kỷ niệm 6/8/2024, Đức Cha Aurelio Pesoa Ribera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia và Đại diện Tông tòa Beni, đã chủ sự Thánh lễ kỷ niệm tại nhà thờ Chính tòa Chúa Ba Ngôi. Ngài tập trung vào “cuộc khủng hoảng sâu sắc” mà đất nước đang trải qua, với sự không chắc chắn và không có giải pháp ngắn hạn, nhấn mạnh đến “những người anh em dễ bị tổn thương nhất” đang “gánh chịu hậu quả”.

Vì lý do này, ngài kêu gọi chính quyền đưa ra câu trả lời bằng cách “bỏ qua các ý thức hệ và để mình được soi sáng bởi lý trí, sự thật và cả lời khuyên của những người hiểu biết”, cũng như từ bỏ “sự mù quáng khiến chúng ta bối rối và dẫn chúng ta đến việc biện minh cho những điều không thể biện minh được, thậm chí dẫn chúng ta đến những điều phi lý, không muốn xem chuyện gì đang xảy ra”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia kêu gọi xây dựng một quê hương “được biến đổi”, với tầm nhìn về đức tin để không đánh mất hy vọng, một đất nước trong đó “bác ái và liên đới hướng dẫn cuộc sống và hành động của chúng ta, tìm kiếm thiện ích chung và sự tiến bộ của dân tộc chúng ta”. (ACI Prensa 08/08/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng tám 2024, 12:07