Tìm kiếm

2024.10.02 Delegazione Ecumenica della Diocesi di Dresden-Meissen

ĐTC Phanxicô tiếp đoàn hành hương đại kết của tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther Đức

Ngỏ lời với những người hành hương của giáo phận Công giáo Dresden–Meissen và Giáo hội Tin lành Luther ở Saxony, Đức Thánh Cha nói rằng “Sự phong phú của đức tin là một món quà từ Thiên Chúa mà chúng ta nhận được không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người khác”, và ngài mời gọi làm chứng bằng sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.

Vatican News

Từ khẩu hiệu cuộc hành hương – “Chúng con chỉ hy vọng nơi Chúa” -, Đức Thánh Cha nói rằng các hành trình thiêng liêng là “biểu tượng của đường đời và đích đến cuối cùng của mỗi người”, đó là chính Thiên Chúa.

Chia sẻ kho tàng thiêng liêng cho người khác

Cuộc hành trình, theo Đức Thánh Cha, nhắm “cùng nhau và vì con người của thời đại chúng ta tái khám phá những kho tàng thiêng liêng của cuộc hành hương”. Việc chia sẻ những món quà như vậy phải hướng đến tha nhân, “kể cả những người dường như xa rời đức tin, những người chưa nghe nói về Chúa Kitô, hoặc những người nghĩ rằng mình không có gì quan trọng để nói”.

Đức Thánh Cha chia sẻ: “Đối với tôi, dường như cuộc sống của nhiều người ngày nay thiếu đi ý nghĩa, niềm hy vọng và niềm vui mà thế giới không thể mang lại. Đó là lý do tại sao tôi mời gọi anh chị em hãy chia sẻ ý nghĩa, niềm hy vọng và niềm vui của đức tin với mọi người, với lòng tin tưởng và khiêm tốn”.

Hiệp nhất như dấu chỉ của chứng tá có tính “cá nhân và đáng tin cậy”

Và để việc chia sẻ có hiệu quả, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các chứng tá phải có tính “cá nhân và đáng tin cậy”. Và tiêu chuẩn của điều này chính là sự hiệp nhất của các môn đệ như Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha “cho tất cả nên một, để thế gian có thể tin”. Đức Thánh Cha cảm ơn những người hành hương vì đã “thực hiện một cách nghiêm túc sứ mạng đại kết này của Chúa Giêsu, vì đã cố gắng thực hiện nó bằng cuộc hành hương chung này và, không kém phần quan trọng, trong cuộc sống hàng ngày”.

Ân sủng của Chúa

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hành hương tiếp tục “làm việc cùng nhau” để làm chứng cho “niềm hy vọng ở nơi anh chị em”. Ngài nhắc lại một số hình ảnh trong Kinh Thánh như “muối đất”, “ánh sáng thế gian”, “hạt giống nhỏ”, “những ví dụ trong đó một điều gì đó nhỏ bé và tầm thường có thể phát triển thành một điều gì đó vĩ đại nhờ ân sủng của Chúa, một điều gì đó lớn lao và đẹp đẽ hơn nhiều so với những gì con người chúng ta có thể tự mình đạt được bằng sức riêng của mình”. (CSR_4239_2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng mười 2024, 11:06