Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Thánh Lễ bằng tiếng Latinh
Chương trình Podcast
ĐTC Phanxicô gặp gỡ các đại diện Liên đoàn các Hiệp hội hiến máu của Ý ĐTC Phanxicô gặp gỡ các đại diện Liên đoàn các Hiệp hội hiến máu của Ý   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

ĐTC Phanxicô: Hiến máu là chứng tá của tình yêu vô biên của Kitô giáo

Sáng ngày 9/11/2024, gặp gỡ các đại diện của Liên đoàn các Hiệp hội hiến máu của Ý nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, Đức Thánh Cha nói rằng việc hiến máu là chứng tá của tình yêu Kitô giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Trao tặng với tình yêu mang lại niềm vui

Chia sẻ với họ 3 đặc tính trong hành động của họ, trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng niềm vui và sự tích cực là những đặc tính thường xuyên của các tình nguyện viên và những người dấn thân vì ích lợi của tha nhân. Và đối với người hiến máu, "Trao tặng với tình yêu mang lại niềm vui". Ngài giải thích: "Sự trao tặng mang lại niềm vui, bởi vì toàn bộ cuộc sống của chúng ta thay đổi và phát triển bởi việc trao tặng, và chúng ta bước vào động lực chiếu sáng của Phúc Âm, nơi chúng ta tìm thấy ý nghĩa và sự trọn vẹn của lòng bác ái".

Dòng máu được hiến tặng như hoạt động của tình yêu

Tiếp đến, nói về chứng tá, Đức Thánh Cha khẳng định: "Trong một thế giới bị ô nhiễm bởi chủ nghĩa cá nhân, thường coi người khác như kẻ thù để chiến đấu hơn là anh chị em để gặp gỡ, cử chỉ vô vị lợi và âm thầm của anh chị em là một dấu hiệu vượt qua sự thờ ơ và đơn độc, vượt qua biên giới và phá bỏ rào cản". Ngài nhận xét rằng máu cũng là một biểu tượng hùng hồn của điều này, khi nó không nhìn vào màu da, cũng không quan tâm đến sắc tộc hay tôn giáo của người nhận nó, mà khiêm tốn đi vào nơi nó có thể, cố gắng tiếp cận mọi bộ phận của cơ thể để mang lại năng lượng cho nó. Đây là cách tình yêu hoạt động, giống với những gì Chúa Giêsu đã làm trong cuộc Thương khó của Người. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng “sứ mạng truyền giáo của Giáo hội phải thông qua lòng bác ái” (xem Thánh Gioan Phaolô II, Bài giảng lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta, ngày 19 tháng 10 năm 2003).

Hãy theo dòng máu để đi đến trái tim con người

Khía cạnh thứ ba và cuối cùng được Đức Thánh Cha trích dẫn là tình liên đới. Máu đến trái tim, được định nghĩa trong thông điệp Dilexit nos của ngài, là “trung tâm hợp nhất của con người”, nơi hội tụ “sự nhận biết bản thân và cởi mở với người khác”. Ngài nói: "Hãy theo dòng máu đi đến trái tim, nghĩa là đón nhận mọi người bạn gặp gỡ cách tràn đầy trong một đức ái duy nhất". Đức Thánh Cha mời gọi những người hiến máu, không chỉ thực hiện như một cử chỉ quảng đại của con người, mà còn là hành trình phát triển tâm linh trên con đường liên đới nối kết trong Chúa Kitô, như một món quà dâng cho Chúa của Lòng Thương xót. (CSR_4894_2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng 11 2024, 13:55
Prev
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Next
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031