Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Allegro non tanto
Chương trình Podcast
ITALY-VATICAN-RELIGION-POPE-HEALTH

Đức Thánh Cha suy niệm cho Kinh Truyền Tin (16/3): trở thành những người mang ánh sáng và bình an của Đức Kitô

Trong những ngày qua, tình trạng bệnh của Đức Thánh Cha ổn định nên không có các bản tin ý tế thường xuyên như những ngày trước. Chúa Nhật ngày 16/3, Đức Thánh Cha vẫn gởi những lời suy tư của ngài về bài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay cho giờ Kinh Truyền Tin, đang khi ngài được chữa trị tại bệnh viện Gemelli ở Roma.

Vatican News

Bài suy niệm của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Hôm nay, Chúa Nhật II Mùa Chay, Tin Mừng thuật lại biến cố Đức Giêsu hiển dung (Lc 9,28-36). Khi lên núi cùng với các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, Người chìm sâu trong cầu nguyện và dung mạo Người trở nên rạng ngời ánh sáng. Như thế, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy điều ẩn giấu đằng sau những việc Người thực hiện giữa họ: ánh sáng của tình yêu vô biên.

Tôi chia sẻ với anh chị em những suy tư này trong khi tôi đang trải qua thử thách, và tôi hiệp thông với biết bao anh chị em đang đau bệnh: những người trong lúc này, cũng mỏng giòn giống như tôi. Thân xác có thể mong manh, nhưng ngay cả trong tình trạng ấy, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, dấn thân, và trở thành dấu chỉ sáng ngời của hy vọng cho nhau trong đức tin. Theo nghĩa này, có biết bao ánh sáng rạng ngời trong các bệnh viện và những nơi chăm sóc y tế! Biết bao cử chỉ yêu thương rọi sáng các phòng bệnh, hành lang, phòng khám, cũng như những nơi diễn ra những công việc âm thầm nhất! Vì thế, hôm nay tôi mời gọi anh chị em cùng tôi dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn đặt bên cạnh chúng ta, trong những lúc đau khổ, những con người phản chiếu một tia sáng từ tình yêu của Người.

Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì những lời cầu nguyện, và tri ân những ai đang tận tình chăm sóc tôi. Tôi biết có rất nhiều trẻ em đang cầu nguyện cho tôi; hôm nay, một số em đã đến bệnh viện “Gemelli” này để bày tỏ sự gần gũi. Cảm ơn các con thật nhiều! Đức Thánh Cha thương mến các con và luôn mong gặp lại các con.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá: tại Ucraina đau thương, tại Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo hội, được mời gọi biến sự phân định trong Thượng Hội đồng vừa qua thành những chọn lựa cụ thể. Tôi cảm ơn Ban Thư ký Thượng Hội đồng, trong ba năm tới sẽ đồng hành với các Giáo hội địa phương trong hành trình này.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ và giúp chúng ta, như chính Mẹ, trở thành những người mang ánh sáng và bình an của Đức Kitô.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng 3 2025, 18:22

Kinh Truyền Tin/Kinh Nữ Vương Thiên đàng cuối cùng

Đọc tất cả >
Prev
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Next
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930