Tìm kiếm

MALAYSIA DEEPAVALI FESTIVAL

Toà Thánh mời gọi các tín đồ Ấn giáo và Kitô hữu cùng làm việc cho sự hoà hợp

Nhân lễ Deepavali, lễ Ánh sáng của Ấn giáo, năm nay được cử hành vào ngày 31/10, Bộ Đối thoại Liên tôn của Toà Thánh gửi sứ điệp, mời gọi tín đồ Ấn giáo và các Kitô hữu thúc đẩy sự hài hoà giữa sự đa dạng và khác biệt.

Vatican News

Sứ điệp được công bố vào ngày 24/10/2024, và được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Guixot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, được bắt đầu bằng những lời chúc mừng và cầu xin Thượng Đế, nguồn ánh sáng làm đầy tâm trí, con tim mọi người bằng sự bình an và niềm vui.

Đức Hồng y Guixot nhận thấy ngày nay hơn bao giờ hết ở các nơi trên thế giới môi trường sống của con người ngày càng đa dạng về văn hoá, tôn giáo, sắc tộc, ngôn ngữ và ý thức hệ. Đa số cho rằng sự đa dạng này là nguồn tuyệt vời cho sự phát triển, học hành và làm phong phú lẫn nhau, nhưng ở một số nơi lại là nguyên nhân của xung đột. Quan tâm đến vấn đề này, Bộ Đối thoại Liên tôn muốn chia sẻ một số suy tư với các tín đồ Ấn giáo và Kitô giáo về cách làm thế nào để thúc đẩy sự hoà hợp giữa sự đa dạng mặc dù khác biệt.

Trước hết, trong công trình của Thượng Đế, sự đa dạng và khác biệt không có nghĩa là mối đe dọa cho sự hiện hữu của bất cứ ai nhưng là một món quà cho sự chung sống hài hòa. Khác biệt và đa dạng là những bức tranh khảm cân đối của một toà nhà đa dạng, trong đó mọi người thuộc mọi màu da, tín ngưỡng và văn hóa có thể sống cùng nhau.

Nhưng đáng tiếc là thái độ cực đoan tôn giáo, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở một số khu vực trên thế giới đang phá huỷ sự hòa hợp và làm nảy sinh sự nghi ngờ, thành kiến, ngờ vực, thù hận và sợ hãi giữa mọi người, do đó cản trở họ tạo ra các mối dây liên kết duy trì tình huynh đệ nhân loại và tình bạn xã hội.

Theo Toà Thánh, hơn bao giờ hết, cần phải tái khám phá kế hoạch của Thượng Đế cho nhân loại và nuôi dưỡng trong các cộng đồng, thành phố và quốc gia của chúng ta tinh thần huynh đệ gắn kết mọi người lại với nhau như con của Thượng Đế và như anh chị em. Kết quả là, chúng ta sẽ có thể xây dựng những nhịp cầu và đánh bại tất cả các hình thức đau khổ và bất hòa về đạo đức, kinh tế và xã hội.

Gieo sự hòa hợp giữa sự đa dạng và khác biệt là một nhu cầu thực tế đòi hỏi hành động cụ thể và nỗ lực tập thể từ tất cả các cá nhân, gia đình, các tổ chức giáo dục, truyền thông, cộng đồng và quốc gia. Tất cả cần phải làm việc để phá vỡ định kiến, vun trồng sự đồng cảm, và tôn trọng những người khác biệt với chúng ta.

Với những suy tư trên, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn kết luận cho rằng các Kitô hữu và các tín đồ Ấn giáo có thể chung tay với mọi người của các truyền thống tôn giáo khác và với những người thiện chí, làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy sự hòa hợp giữa sự đa dạng mặc cho sự khác biệt, “với ý thức trách nhiệm và trong tinh thần huynh đệ và bao gồm”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng mười 2024, 11:35