Tìm kiếm

FILE PHOTO: Sudanese refugees collect water from a borehole at the Gorom Refugee camp

Giám mục của Sudan: không ai lắng nghe Chúa và dân chúng

Đức cha Tombe Trille Yunan, Giám mục của El-Obeid ở Sudan tố cáo về cuộc xung đột diễn ra hơn một năm qua ở quốc gia Phi châu, làm cho nhiều người dân phải đau khổ; đồng thời than phiền rằng chính ngài đã làm trung gian hoà giải mời các bên cầu nguyện và đối thoại, nhưng không bên nào chịu lắng nghe tiếng Chúa và dân chúng.

Vatican News

Tính từ tháng 4/2023, bắt đầu xung đột, ở Sudan đã có 9,2 triệu người buộc phải di dời, trong đó 7,1 triệu người trong nước và 1,9 triệu người ở các nước lân cận. Tình hình càng bi thảm vì các tổ chức phi chính phủ ngày càng ít hiện diện, bị buộc phải rời khỏi đất nước hoặc di dời vì lý do an ninh.

Đức cha Tombe Trille Yunan cho biết tình hình xung đột ở quốc gia này vẫn đang rất nghiêm trọng, với những cuộc đụng độ mới ở nhiều khu vực. Cuộc chiến giữa lực lượng vũ trang của chính phủ do tướng Abdel Fattah Al Burhan đứng đầu, và nhóm bán quân sự  Lực lượng Hỗ trợ Nhanh do tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo, đã làm cho các tổ chức chính phủ và tư nhân bị phá huỷ, dân chúng đói khát, thiếu chăm sóc y tế và nhu cầu cơ bản, trong đó có nước.

Gần đây, Đức cha Tombe Trille đã mời hai bên quỳ cầu nguyện và chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa và tàn khốc. Vị mục tử còn mời gọi các lãnh đạo lắng nghe tiếng Chúa và dân chúng, trẻ em, phụ nữ, đang kêu gào hoà bình. Nhưng Đức cha nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng rằng: “Cả hai không chịu lắng nghe nhau. Các lãnh đạo tiếp tục gây chiến và giết hại, mỗi bên đều tin rằng mình sẽ thắng bên kia, và không ai chịu lùi lại một bước để đối thoại. Các bên tham chiến nói về việc loại bỏ phe kia hơn là đối thoại”.

Trong bối cảnh như vậy, việc thực hiện những hoạt động bình thường liên quan đến công việc mục vụ cũng rất phức tạp, như đến các địa điểm trong giáo phận hoặc xa hơn, gặp gỡ các cộng đoàn, cử hành Thánh lễ và các Bí tích. Chính Đức cha thi hành mục vụ một mình trong tình hình rất nguy hiểm, đôi khi phải băng qua sa mạc. Có những đoạn đường thường chỉ cần hai tiếng, bây giờ phải đi mất hai tuần hoặc ít nhất là 10 ngày mới tới nơi được.

Đức cha khẳng định, mặc dù vậy, ngài vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ ngay cả khi mọi điều cần phải rất thận trọng. Thực tế, tình hình nghiêm trọng đến mức không có nơi nào an toàn, thậm chí cả căn phòng ngài đang ở. Vị mục tử mời gọi các tín hữu an ủi nhau và kiên trì cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng sáu 2024, 11:54