Tìm kiếm

Good Friday celebration in Haiti

Các linh mục Haiti tiếp tục ở lại với người dân giữa xung đột

Cha Claudy Duclervil, giám đốc Đài phát thanh Télé Soleil ở Port-au-Prince, nói với Vatican News rằng do bạo lực một số giáo xứ phải đóng cửa, nhưng Giáo hội tiếp tục loan báo Tin Mừng, các linh mục vẫn ở lại với người dân mặc dù bị các băng đảng đe doạ.

Vatican News

Tại Haiti, Liên Hiệp Quốc ghi nhận ba tháng đầu năm 2024 là thời gian bạo lực nhất kể từ năm 2022. Tính từ đầu năm đến nay, hơn 2.000 người đã thiệt mạng, 5 triệu người, tức một nửa dân số, đang trực tiếp bị đe dọa bởi tình trạng mất an ninh lương thực. Đất nước bị rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc kể từ vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7/2021. Từ đó, khoảng trống quyền lực đã tạo điều kiện cho các băng nhóm trỗi dậy, khiến tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.

Cha Claudy Duclervil, giám đốc Đài phát thanh Télé Soleil ở Port-au-Prince, cho biết trong cuộc khủng hoảng này, Giáo hội cũng bị tấn công với các vụ bắt cóc các linh mục, tu sĩ và giáo dân để đòi tiền chuộc. Cha giải thích, trong một số trường hợp, các linh  mục, nữ tu và giáo dân bị bắt cóc, các gia đình phải trả một số tiền lớn để người thân được tự do. Đó là một tình huống đau thương, gần như không thể chịu nổi. Cách đây khoảng 3 tháng, mọi chuyện lắng xuống đôi chút, sau đó bạo lực lại tái diễn trong mười ngày qua, khi biết rằng lực lượng đa quốc gia đang bắt đầu triển khai.

Theo cha, hy vọng lớn nhất là mọi người sẽ có thể tiếp tục công việc của mình từ nay đến cuối năm và lấy lại hy vọng. Haiti là một dân tộc biết đấu tranh, đã trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong suốt cuộc sống, đã trải qua những tình huống vô cùng khó khăn và phức tạp nhưng luôn đứng dậy. Vì vậy, cha hy vọng mọi người sẽ vượt qua được thử thách.

Do bạo lực một số giáo xứ phải đóng cửa, nhưng cha Claudy Duclervil cho biết dù khó khăn, Giáo hội vẫn phải loan báo Tin Mừng. Các linh mục sống ở những khu dân cư cực kỳ khó khăn, bị các băng đảng thống trị, vẫn ở lại giáo xứ. Các mục tử không bỏ rơi giáo dân. Có linh mục bị bắt cóc, sau đó được thả ra, vẫn tiếp tục ở lại phục vụ giáo xứ. Vì thế, dù khó khăn, các linh mục không sợ loan báo Tin Mừng. Cha khẳng định: “Chính trong những điều kiện này mà chúng tôi phải loan báo Tin Mừng và chúng tôi phải nói với mọi người rằng những gì các băng đảng đang làm là không tốt”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng bảy 2024, 12:01