Tìm kiếm

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê 

Đêm canh thức cầu nguyện đại kết tại Iraq cho hòa bình ở Trung Đông và trên thế giới

Vào tối ngày 14/8/2024, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê đã khởi xướng và chủ sự giờ cầu nguyện đại kết cho hòa bình ở Trung Đông và trên thế giới, với sự tham dự của Mohamed Shia Al-Sudani, Thủ tướng Iraq, Ammar Al-Hakim, lãnh đạo Phong trào Khôn ngoan, các giáo sĩ Hồi giáo và Kitô giáo, các nữ tu, một số đại diện ngoại giao và đông đảo tín hữu.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo thông báo của Tòa Thượng phụ Canđê, thủ tướng Iraq đã nhắc lại “tầm quan trọng của hòa bình và văn hóa hòa bình cũng như vai trò của các giáo sĩ trong việc củng cố nền văn hóa hòa bình và tình huynh đệ”. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết “không mở rộng phạm vi xung đột” và “không quốc gia hay cá nhân nào được phép gây nguy hiểm cho an ninh của Iraq”.

Chào mọi người hiện diện, Đức Hồng y Sako khẩn cầu “sự can thiệp của Thiên Chúa để ngăn chặn chiến tranh và xung đột trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là ở Thánh Địa, nơi hàng ngàn sinh mạng vô tội đã bị chấm dứt và hàng ngàn ngôi nhà cũng như cơ sở công đã bị phá hủy”.

“Hòa bình phải là một cam kết tuyệt đối"

Ngài nói: “Hòa bình phải là một cam kết tuyệt đối, bất kể khủng hoảng có khốc liệt đến đâu. Đây là ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta khác biệt để sống trong tình yêu, sự tôn trọng và niềm vui. Những người muốn chiến tranh thì không theo Chúa. Chúng ta, người dân trong khu vực, phải sống như anh em và không bị cô lập”.

Đức Hồng y Sako kết luận: “Hòa bình đạt được thông qua đối thoại, hiểu biết và tôn trọng luật pháp quốc tế, chứ không phải thông qua tiếng trống chiến tranh và thuốc súng. Vì vậy, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta được kêu gọi đạt được hòa bình và ổn định, thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ và lòng khoan dung cũng như giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và hiểu biết, để các quốc gia của chúng ta có thể đứng dậy trở lại và các dân tộc của chúng ta được sống trong tự do và phẩm giá. Sau khi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì chiến tranh, Iraq cầu nguyện cho hòa bình”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng tám 2024, 06:08