Tìm kiếm

Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục giáo phận Cologne của Đức Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục giáo phận Cologne của Đức 

ĐHY Woelki bảo đảm sự liên đới của tín hữu Đức với quốc gia Ucraina

Dẫn đầu phái đoàn đến thăm Ucraina từ ngày 14/8/2024, Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục giáo phận Cologne của Đức, cho biết mục tiêu của chuyến viếng thăm là để bày tỏ tình liên đới với đất nước Ucraina và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Hồng y Woelki chia sẻ rằng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga tại Ucraina bắt đầu, ngài đã muốn đến thăm Ucraina để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình ở nước này, để bày tỏ tình liên đới cũng như thể hiện tình yêu thương và thân hữu.

Phái đoàn Giáo hội Đức đã đến viếng Cánh đồng Sao Hỏa ở Lviv - nơi có đài tưởng niệm các anh hùng của Ucraina và là nơi an nghỉ của các binh sĩ Ucraina bảo vệ đất nước đã hy sinh trong thời gian Nga xâm lược - và cầu nguyện cho những người lính tử trận.

Đức Mẹ không bỏ rơi đất nước Ucraina 

Giảng trong Thánh lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, do Đức Cha Vitaly Krywicki, Giám mục của Kyiv-Zhytomyr, chủ sự, Đức Hồng y Woelki đã nhắc lại vai trò của Mẹ Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ và những thách thức mà Mẹ phải đối mặt. Ngài nói rằng những đau khổ và khó khăn do cuộc chiến tranh xâm lược bất công của Nga mà người dân Ucraina đang gánh chịu, cuộc chiến kéo dài gần 2,5 năm gây nên bao nhiêu đau khổ, tàn phá, chết chóc, thương tích khiến các tín hữu khó mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, một lễ có đặc tính hân hoan và phục sinh.

Theo ngài, giữa những đau khổ này, có lẽ các tín hữu dễ chạy đến tìm kiếm sự bảo vệ và nương tựa nơi Đức Mẹ Sầu Bi hơn. Ngài nói thêm rằng cũng như Mẹ không bỏ rơi Con của Mẹ trong giờ đau khổ và nhục nhã nhất, thì “Mẹ cũng không bỏ rơi đất nước Ucraina ngày nay trong tình cảnh chiến tranh tàn khốc này. Mẹ Maria là một người trong chúng ta.”

Chiêm ngắm vinh quang của Mẹ trên thiên đàng

Đức Hồng y Woelki khuyến khích mọi người chạy đến với Mẹ trong đau khổ và sầu buồn. Ngài nói: “Cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria không thoát khỏi đau khổ và thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho Mẹ sức mạnh để ở dưới thập giá và chia sẻ nỗi đau khổ của Con Mẹ”. Ngài khuyến khích mọi người nhìn vào vinh quang của Mẹ trên thiên đàng và nhìn thấy ánh sáng "làm cho cuộc sống của chúng ta tươi sáng ngay cả giữa những thử thách lớn nhất. Và không có quyền lực nào trên thế giới có thể dập tắt được ánh sáng này”. (eKai 16/8/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng tám 2024, 12:13