Tìm kiếm

ĐHY Zuppi và tổng thống Ucraina ĐHY Zuppi và tổng thống Ucraina  (ANSA)

ĐHY Zuppi và đại diện chính phủ Trung Quốc thảo luận về chiến tranh ở Ucraina

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, thứ Tư ngày 14/8/2024, “một cuộc trò chuyện thân mật” đã diễn ra giữa ông Lý Huy (Li Hui), đặc trách về các vấn đề Âu-Á trong chính phủ Trung Quốc, và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề Ucraina.

Vatican News

Thông cáo Phòng Báo chí Toà Thánh viết: “Trong cuộc điện đàm, hai bên đã bày tỏ mối quan ngại lớn về tình hình, và sự cần thiết thúc đẩy đối thoại giữa các bên, với những bảo đảm quốc tế thoả đáng cho một nền hoà bình công bằng và lâu dài”.

Trong năm vừa qua, với mục đích góp phần “làm dịu căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ucraina, hy vọng mà Đức Thánh Cha chưa bao giờ từ bỏ có thể khởi đầu những con đường hoà bình”, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Matteo Zuppi làm Đặc phái viên cho sứ vụ này.

Từ tháng 6 đến tháng 7/2023, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã đến Kyiv, Moscow và Washington, để gặp gỡ các đại diện chính trị và Giáo hội. Trong các cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo khác nhau, nhấn mạnh đến các khía cạnh nhân đạo của sứ vụ và tầm quan trọng của việc đạt được hòa bình.

Và tháng 9/2023, Đức Hồng Y Zuppi đã đến Bắc Kinh hội đàm với ông Lý Huy và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về cuộc chiến ở Ucraina và nhu cầu đoàn kết các nỗ lực để thúc đẩy đối thoại và tìm ra con đường hòa bình.

Đề cập đến các vết thương ngày nay, trên báo Avvenire - Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, số ra ngày 15/8, Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Hồng Y viết: “Đức Mẹ biết đau khổ này và đau khổ của Mẹ làm cho chúng ta hiểu nỗi đau của những người đang đau khổ”.

Theo Đức Hồng Y, Đức Mẹ Lên Trời luôn là Mẹ Sầu Bi với “bảy lưỡi gươm” đâm thấu tâm hồn Mẹ - biết bao hình ảnh về Đức Maria hiện diện ở các quốc gia - đặc biệt ở châu Âu, cụ thể ở Nga và Ucraina, ở Thánh địa, Trung Đông, châu Phi và khắp nơi trên thế giới, các cuộc chiến tranh tội lỗi đang nổi lên và các nạn nhân vô tội ngã xuống. Đối với một người mẹ, không có sự phân loại nỗi đau nào và như mẹ của một con tin Israel vẫn còn trong tay Hamas đã nói, bà không muốn nỗi đau của mình gây ra thêm đau đớn nữa.

Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể cử hành lễ Mẹ Lên Trời và lại không cảm thấy xấu hổ về Kitô giáo bị chia cắt của chúng ta? Và còn nữa. Chúng ta có đau buồn trước sự mâu thuẫn mà chúng ta đang sống không? Chúng ta có sẵn sàng mạo hiểm tài năng của mình trong cầu nguyện và liên đới để mở lại một tương lai cho anh chị em chúng ta vốn chẳng còn gì không?”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng tám 2024, 11:33