Tìm kiếm

Nhà thờ Công giáo ở làng Antonivka, miền Kherson, Ucraina, bị trúng tên lửa của Nga Nhà thờ Công giáo ở làng Antonivka, miền Kherson, Ucraina, bị trúng tên lửa của Nga 

Thêm một nhà thờ ở Ucraina bị tên lửa của Nga phá hủy

Cha Ihor Makar, cha sở của nhà thờ Công giáo Đông phương Ucraina các Thánh Tử Đạo Cypriano và Giustina, ở làng Antonivka, vùng Kherson của Ucraina, cho biết nhà thờ đã bị tên lửa của Nga phá hủy vào ngày 11/8/2024.

Hồng Thủy - Vatican News

Làng Antonivka nằm ở phía bên bờ sông Dnipro do Nga chiếm đóng.

Trước đó, vào thứ Sáu ngày 9/8/2024, một đám cháy đã bùng phát sau khi một chiếc máy bay không người lái rơi trúng nhà thờ. Người dân địa phương và giáo dân đã làm mọi cách để dập tắt ngọn lửa bằng chính nỗ lực của mình và cứu được nhà thờ. Nhưng một tên lửa vào ngày 11/8/2024 đã san bằng công trình đó.

Theo thông tin báo chí giáo phận Odessa, giáo xứ được thành lập vào năm 2005 và nhà thờ nhỏ Antonivka, ở vùng Kherson, mới được xây dựng gần đây. Ban đầu, các Thánh lễ được tổ chức tại nhà riêng và vào năm 2012, một nhà nguyện được thiết lập trong phòng và nơi ở của linh mục. Vào ngày 17/5/2014, trong chuyến thăm mục vụ, giám mục của Odessa, Đức Cha Mykhailo Bubnii, đã thánh hiến nhà nguyện cho tín hữu của cộng đồng Công giáo Đông phương. Trước khi Nga chiếm đóng và giao tranh ở vùng Kherson, giáo xứ đã cử hành Phụng vụ Thánh mỗi ngày và định kỳ chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.

Cha sở Makar viết trên trang Facebook: “Hôm nay, nhà thờ nhỏ của chúng tôi đã không còn tồn tại vì đã bị tên lửa kẻ thù phá hủy. Vào thứ Sáu, do một vụ tai nạn máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn, tòa nhà gần như bị thiêu rụi. Tôi rất biết ơn người dân Antonivka vì đã hy sinh đẩy lùi thảm họa này và bất chấp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của kẻ thù từ trên cao, họ không hề sợ hãi. Nhưng hôm nay họ đã bất lực”.

Cha mời gọi tất cả mọi người có thiện chí cầu nguyện cho Antonivka. Cha viết: “Tôi tin rằng sẽ đến lúc chúng tôi có thể xây dựng lại đền thánh của chúng tôi và cầu nguyện với Chúa (bằng tiếng Ucraina) cho mẹ Ucraina của chúng tôi!”. (SIR 12/08/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng tám 2024, 10:21