Tìm kiếm

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên của Singapore chào ĐTC Phanxicô tại sân bay Changi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên của Singapore chào ĐTC Phanxicô tại sân bay Changi  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

"Chuyện bên lề" cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Singapore

Trưa thứ Tư ngày 11/9/2024 Đức Thánh Cha đã tạm biệt Đông Timor để đi đến Singapore, chặng cuối cùng trong chuyến tông du của ngài. Giống như tại 3 nước đầu tiên, tín hữu Singapore đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc viếng thăm của ngài. Trước đó, các học sinh đã tham dự cuộc thi nghệ thuật và video xoay quanh chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Hồng Thủy - Vatican News

Hơn 5.000 tình nguyện Singapore cộng tác trong việc tổ chức cuộc viếng thăm của ĐTC tại nước này

Giống như tại 3 nước đầu tiên, tín hữu Singapore đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc viếng thăm của vị Giáo hoàng thứ 2 thăm quốc gia này, 38 năm sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 1986.

Đức Hồng y William Goh, Tổng Giám mục của Singapore, Hồng y đầu tiên của quốc gia này, cho biết: “Cơ hội được Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại Singapore là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa chúng tôi và chúng tôi là một phần của Giáo hội hoàn vũ. Mức độ dự đoán có thể cảm nhận được. Chúng tôi vô cùng biết ơn về cơ hội này và mong được chào đón Đức Thánh Cha với vòng tay rộng mở”.

Một làn sóng màu vàng bao trùm từ những chiếc áo thun mà các tín hữu mặc đã tràn nhập Singapore. Chính quyền thành phố đã chuẩn bị một cách chính xác cho sự kiện này và đặc biệt là thời điểm được chờ đợi nhất của sự kiện ở Singapore, Thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia, quy tụ khoảng 50 ngàn người. Đức Hồng y Goh cho biết thêm: “Các giáo xứ của chúng tôi trên khắp Singapore đang cầu nguyện và dấn thân cho một cuộc viếng thăm an toàn và ý nghĩa tại khu vực này. Hơn 5.000 tình nguyện viên từ mọi tầng lớp xã hội cống hiến thời gian và khả năng của họ để đảm bảo sự thành công của sự kiện lịch sử này. Một minh chứng phi thường về tinh thần cộng đồng”. (AGI 10/09/2024)

Các ca viên mặc áo thun vàng chuẩn bị cho Thánh lễ với ĐTC vào ngày 12/9/2024
Các ca viên mặc áo thun vàng chuẩn bị cho Thánh lễ với ĐTC vào ngày 12/9/2024

Học sinh Singapore đón ĐTC Phanxicô bằng nghệ thuật

Vài tuần trước khi Đức Thánh Cha đến Singapore, Ủy ban Trường Công giáo của Tổng giáo phận Singapore đã tổ chức một cuộc thi nghệ thuật và video xoay quanh chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Các học sinh tham gia cuộc thi được yêu cầu “vẽ viễn cảnh về sự hiệp nhất và hy vọng cho Giáo hội” và “viết một lời cầu nguyện” cho Đức Thánh Cha.

Trong một báo cáo được công bố bởi Catholic News SG, tờ báo chính thức của Tổng giáo phận Singapore, ba người chiến thắng cuộc thi đã chia sẻ suy nghĩ của mình.

Chao Chia Ling từ Trường tiểu học Công giáo Canossa chia sẻ rằng em tìm được cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật khi em đến Nhà thờ Chúa Thánh Thần để tham dự buổi tập hợp xướng. Em thấy vẻ đẹp của nhà thờ rất quyến rũ, đặc biệt là bức kính màu mô tả một chú chim bồ câu, đối với em, tượng trưng cho hy vọng. Em nói: “Con muốn hy vọng cho tất cả mọi người trên thế giới. Con đã vẽ hai người già vì con nghĩ rằng người già khôn ngoan hơn chúng ta. Cả hai đều đang đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cùng nhau trong hòa bình”.

Eunice Lai, cũng đến từ Trường Tiểu học Công giáo Canossa, cho biết em đã sử dụng phần mềm để vẽ phác thảo Đức Thánh Cha Phanxicô đang đứng trước Nhà Thánh Têrêsa, và tất cả những người khác xung quanh ngài đang mỉm cười. Em giải thích rằng em chọn Nhà Thánh Têrêsa làm trọng tâm cho tác phẩm nghệ thuật bởi vì đây là một trong những nơi Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trong thời gian ở Singapore.

Trong bức vẽ, em mô tả mọi người nắm tay nhau để tượng trưng cho ý tưởng rằng, bất chấp sự khác biệt, mọi người nên hiệp nhất nên một. Em nói: “Thông qua bức vẽ của mình, tôi muốn nói với thế giới rằng nếu chúng ta ôm lấy nhau, sẽ có hy vọng và sự đoàn kết mạnh mẽ hơn”.

Còn Caylin O’Driscoll, học sinh của Tu viện Chúa Hài Đồng (Kellock) đã vẽ Đức Thánh Cha đang đứng trên quả địa cầu. Em giải thích, “vì tôi biết rằng ngài thích đi khắp thế giới để gặp gỡ mọi người”. “Tôi vẽ mặt trời vì tôi hy vọng khi Đức Giáo hoàng đến Singapore, trời sẽ không mưa và buồn. Cầu vồng tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc”. (LiCAS 11/09/2024)

4 trẻ em đại diện cho 4 sắc tộc chào đón ĐTC tại sân bay Changi
4 trẻ em đại diện cho 4 sắc tộc chào đón ĐTC tại sân bay Changi

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng chín 2024, 12:59