Tìm kiếm

Hàng ngàn người dân Libăng di tản khỏi miền nam để tránh các cuộc tấn công của Israel Hàng ngàn người dân Libăng di tản khỏi miền nam để tránh các cuộc tấn công của Israel  (ANSA)

Các tu sĩ Phanxicô ở Beirut đón tiếp người dân Libăng chạy trốn tấn công của Israel

Cha Jihad Kraiem dòng Phanxicô ở Libăng cho biết bom đạn không rơi vào các khu dân cư chủ yếu là Kitô. Tu viện của dòng ở Gemmayzeh đón tiếp các gia đình người Hồi giáo Shiite chạy trốn chiến tranh.

Vatican News

Cha Kraiem cho biết “Ở Beirut tình hình rất hỗn loạn, người dân, đặc biệt là người Shiite, đang chạy trốn đến các khu vực của Kitô hữu. Và mọi người sợ, rất sợ”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Libăng, cũng như hai nhân viên Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc, các cuộc tấn công trong vài giờ qua đã giết chết hơn 550 người, trong đó có 50 trẻ em.

Các vụ đánh bom khiến các gia đình người Shiite phải chạy trốn. Cha Jihad nói với Vatican News rằng: “Vì chúng tôi đã tiếp đón các gia đình người Shiite nên họ có thể đến chỗ chúng tôi”.

Chúng tôi tiếp đón bao nhiêu người có thể

Tu viện Phanxicô ở Gemmayzeh đã chào đón và tiếp tục chào đón những người tị nạn vào thời điểm này. Cha Jihad cho biết: “Chúng tôi đang tiếp đón nhiều người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và thậm chí cả nam giới, chúng tôi không thể nói không với họ… Chúng tôi đang tiếp đón nhiều người nhất có thể. Chúng tôi phải cho những người này thức ăn, chăn, nệm nhưng chúng tôi thiếu nhiều thứ. Những gì chúng tôi có, chúng tôi phân phát. Chúng tôi cũng quan tâm đến các trung tâm khác, không chỉ của chúng tôi, xem những gì họ cần để chúng tôi có thể giúp đỡ họ”. Trên hết, trong mùa đông, chăn là cần thiết. Đặc biệt ở những nơi trời lạnh hơn. Và sau đó chúng tôi cần thức ăn, sữa cho trẻ em…”.

Tìm kiếm thực phẩm và nhu yếu phẩm

Trong những giờ này thật khó để có đủ những nhu cầu cơ bản. Cha Jihad Kraiem chia sẻ: “Chúng tôi không biết đi đâu, ai cũng chạy đi mua, việc tìm được những thứ cần thiết trở nên khó khăn, chúng tôi đang cố gắng mua một ít chỗ này và một ít chỗ kia, còn thiếu rất nhiều".

Cha cho biết thêm: “Tu viện của chúng tôi hiện tại là một nơi an toàn. Họ chưa ném bom các khu vực Kitô giáo, khu vực của chúng tôi có đa số người theo Kitô giáo và chúng tôi không nghĩ nó sẽ bị đánh bom, ít nhất là xem xét những gì đang xảy ra hiện nay”. Tuy nhiên, tương lai thì không chắc chắn và thay đổi từng giờ: “Chúng tôi không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào…”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng chín 2024, 10:36