Tìm kiếm

2024.10.24 Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca

TGM Moscow: Tiếp tục hy vọng vào hoà bình

Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức cha Paolo Pezzi, Tổng Giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, cho biết cuộc viếng thăm lần thứ hai của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám Mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tới Nga, như tia sáng hoà bình, nhưng vẫn chưa thấy được cuối đường hầm.

Vatican News

Đức Tổng Giám Mục nhận xét cuộc viếng thăm rất tốt. Đó là kết quả đầu tiên mà Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở: mở rộng những cánh cửa. Điều này rất quan trọng vì nó khiến người kia nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp, điều gì đó tích cực chứ không phải là kẻ thù hay đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, trong những thời điểm xung đột, sự đảo ngược quan điểm này, có thể nói là cách mạng 180 độ về quan điểm, là điều cần thiết nhất. Ở đây, chuyến thăm của Đức Hồng Y Zuppi đã đi theo hướng này ngay trong dịp đầu tiên. Trong chuyến đi thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã xác nhận điều đó.

Đức Tổng Giám Mục nói: “Những thành quả rất cụ thể mà mọi người mong đợi chính là những kết quả đã được nói đến. Tôi không biết chi tiết nhưng về cơ bản chúng liên quan đến khía cạnh nhân đạo, việc trao đổi tù nhân và binh lính cũng như nỗ lực bình thường hóa tình hình của một số trẻ em Ucraina bị đưa đến Nga. Tất cả luôn có một chút điều kiện vì thân phận của những trẻ này được nhìn nhận khác nhau từ hai phía. Vì vậy, như tôi đã nói, tầm quan trọng của việc coi người khác không phải là đối thủ cạnh tranh mà là thiện ích cho phép chúng ta đạt đến việc thực hiện các cuộc đàm phán”.

Ở điểm này, phóng viên hỏi Đức Tổng Giám Mục: “Như vậy, chiều kích nhân đạo có thể là một bước tiến tới hoà bình, một mục tiêu dường như ngày càng xa vời?”. Đức Tổng Giám Mục trả lời rằng ngài không có cảm tưởng rằng có sự sẵn sàng hay mong muốn thực sự cho hoà bình. Theo ngài, có những lợi ích khác đang chiếm ưu thế. Vì thế, giữ cho các cánh cửa luôn mở đã là một phép lạ, giúp duy trì niềm hy vọng.

Ngài giải thích: “Bởi vì, khi bạn chưa thể nhìn thấy điểm cuối của đường hầm, điều có thể giúp bạn di chuyển trong bóng tối chính là sự chắc chắn rằng có điểm cuối của đường hầm, có ánh sáng, nhưng bạn cũng cần phải có đủ kiên nhẫn để tiến lên một ít. Chuyến thăm này đi theo hướng này. Chắc chắn viễn cảnh là ánh sáng, nghĩa là hoà bình, nhưng khó có thể nhìn thấy trong bóng tối của ánh sáng lờ mờ. Những hành động như chuyến thăm của Đức Hồng Y Zuppi chỉ là những tia sáng le lói, những bước tiến tới hòa bình. Khi nào sẽ đến và như thế nào, hôm nay rất khó nhìn thấy và nói đến”.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng mười 2024, 12:30