Clara đứng bên trái Clara đứng bên trái 

Lời chứng của Clara Besombes: Ở Mễ Du, tôi đã gặp được Tình Yêu

Clara Besombes, sinh viên chuyên ngành khoa học thần kinh ở Marseille, Pháp làm chứng về trải nghiệm hoán cải của cô: Ở Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du tôi đã gặp được Tình yêu Thiên Chúa.

Vatican News

Đền thánh Mễ Du ở Bosnia-Herzegovine vừa mới được Đức Thánh Cha cho phép hành hương công khai vào ngày 19/9 vừa qua, tuy vậy trong nhiều năm qua, nhiều tín hữu hành hương đã đến nơi này. Clara Besombes là một trong những người Công giáo coi Đền thánh là một nơi linh thiêng quan trọng. Nhưng để có được cảm nghiệm này, nữ sinh này đã phải trải qua một thời gian chiến đấu nội tâm, như chính cô thú nhận: “Trước khi đến Mễ Du, tôi không tin vào một tôn giáo nào, tôi không tin vào Thiên Chúa, Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria”.

Sinh ra trong một gia đình Công giáo Tây Ban Nha, được rửa tội nhưng khi còn là một thiếu niên, Clara đã xa rời đức tín.

Vào năm 2020, do đại dịch Covid, Clara không thể đi đâu được, nhưng sau đó mẹ cô, một tín hữu mộ đạo đã gợi ý cô nên hành hương đến Mễ Du. Để thoát khỏi cuộc sống tù túng này, Clara chấp nhận lời đề nghị, chẳng mong gì hơn ngoài việc có thể hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ở đó. Cô lên đường cùng với mẹ, người chị và bà.

Khi đến Đền thánh, đầu tiên cô được đánh động bởi lòng nhiệt thành của các tín hữu trong Thánh lễ và trong buổi chầu Thánh Thể ngoài trời. Cô nói: “Tôi từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ tìm được đức tin ở đó”.

Ngày hôm sau, Clara cùng với gia đình xuất hiện trong đám đông tín hữu. Cô nhớ lại: “Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được tình yêu của Mẹ Maria, không có lời nào có thể diễn tả được nhưng đó là một cảm xúc siêu nhiên tuyệt vời, chưa bao giờ tôi cảm nhận được như thế”.

Nhưng rất nhanh, một sự nghi ngờ tấn công cô: “Tôi tự nhủ chẳng có gì cả, cảm giác này chỉ đến trong đầu thôi, không có thực”. Tuy nhiên cô đã cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa thực sự hiện hữu, xin chỉ cho con và ngự vào tâm hồn con”.

Tiếp đến, cô sốt sắng thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, và cuộc gặp gỡ của cô với Chúa đã diễn ra. Cô xúc động kể lại: “Tôi nhìn Mình Thánh Chúa và ngay lúc đó, tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang nói với tôi: Clara, Cha đã nghe con, Cha đang đi vào tâm hồn con. Và tôi cảm nhận có một luồng ánh sáng đi vào tâm hồn. Điều này thật đẹp, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp được Chúa”.

Tại Đền thánh Đức Mẹ này, Clara hiểu rằng sự thiếu thốn mà cô cảm thấy chính là vị trí của Chúa trong đời cô. Cô giải thích: “Tôi thực sự hiểu rằng không có gì khác ngoài Chúa trong xã hội có thể thực sự lấp đầy khoảng trống mà tôi cảm nhận”.

Trải nghiệm tâm linh sống động ở Mễ Du này là điểm khởi đầu cho cuộc trở về với Chúa của Clara. Nữ sinh trẻ nói: “Tôi bắt đầu đi tham dự Thánh lễ, cầu nguyện với kinh Mân Côi. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn”.

Trên hành trình trở về với Chúa, Clara khẳng định chính nhờ Đức Mẹ: “Chính Đức Mẹ đã cầu bầu cho tôi trong suốt trải nghiệm của tôi ở Mễ Du”.

Sau khi được ơn hoán cải, Clara khuyến khích những người hành hương và tất cả những người đến Mễ Du hãy mở lòng đón nhận tiếng nói của Đức Maria và của Thiên Chúa tại nơi đặc biệt này.

Cô kết luận: “Mẹ Maria thực sự là con đường chắc chắn nhất để đến với Thiên Chúa. Và tôi đã có trải nghiệm này. Tôi hy vọng những người khác sẽ có thể trải nghiệm sự biến đổi thiêng liêng này giống tôi: một sự hoán cải thực sự”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng chín 2024, 12:17