People fleeing Israeli strikes tavel along damaged Massna border crossing to Syria

Giáo hội Ý cứu trợ khẩn cấp cho người dân Libăng

Đã đồng hành và trợ giúp người dân Libăng trong 30 năm qua, nhưng trước cuộc xung đột đang gây đau khổ cho nhiều người, trong một cuộc họp ngoại thường, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp một triệu euro cho dân tộc này.

Vatican News

Cuộc chiến ở Gaza và xung đột leo thang với Israel tiếp tục gây tổn hại cho Libăng, một quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi 5 năm khủng hoảng kinh tế-tài chính và thể chế bị tê liệt, đồng thời làm cho cộng đồng quốc tê lo ngại vì liên quan đến toàn thể Trung Đông và Bán đảo Ả Rập, với nguy cơ mở rộng xung đột. Các cuộc đụng độ tái diễn làm cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người tiếp tục chạy trốn khỏi đất nước hoặc di tản trong nước.

Phải qua đêm đen mới tới được bình minh. Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tại buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật 29/9 vừa qua, “là một sứ điệp đau khổ, và cuộc chiến này đã gây những hậu quả tàn khốc đối với người dân: ngày này qua ngày khác, rất nhiều người phải chết”.

Trong một phiên họp ngoại thường, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định trích một triệu euro từ quỹ 8/1000, nguồn thuế của công dân Ý để trợ giúp cho nhu cầu của người dân Libăng.

Hội đồng Giám mục Ý giải thích rằng việc cung cấp thông qua Dịch vụ can thiệp bác ái vì sự phát triển của các dân tộc, sẽ nhằm cung cấp sự đón tiếp và hỗ trợ nhân đạo cho hàng trăm ngàn người tị nạn và những người phải di dời, đảm bảo viện trợ khẩn cấp trong lãnh vực lương thực, xã hội, sức khoẻ, hỗ trợ tâm lý và đồng hành.

Như thế, nguồn viện trợ này có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của Caritas và các tổ chức của Giáo hội địa phương, là những thực thể đã được Giáo hội Ý trợ giúp từ nhiều năm qua. Thực tế, trong 30 năm qua, Hội đồng Giám mục Ý đã trợ giúp cho người dân Libăng 34 triệu euro để thực hiện 143 dự án.

Đức Hồng Y Zuppi nói: “Các giáo xứ ở Ý hiệp nhất trong lời kêu gọi của Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và liên đới với anh chị em ở Libăng và khắp Trung Đông: chúng tôi ở bên các bạn. Trong khi tiếp tục cầu nguyện xin ơn hoà bình, chúng ta kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị để vũ khí im tiếng và đi theo con đường đối thoại và ngoại giao. Đồng thời, chúng ta gần gũi một cách cụ thể với những người đang phải sống trong thảm kịch chiến tranh và bạo lực”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười 2024, 11:12