2019.03.19 fame, cibo, minestra, atti umanitari, volontariato poveri

Bà Mary Sarindhorn được vinh danh vì hoạt động giảm lãng phí thực phẩm ở Thái Lan

Bà Mary Sarindhorn Mativachranonm, doanh nhân Công giáo vừa được Liên đoàn Phụ nữ Kinh doanh và Chuyên nghiệp Thái Lan vinh danh vì những nỗ lực tiên phong trong hoạt động giúp giảm thải thực phẩm, và hỗ trợ trẻ em nghèo ở Thái Lan.

Vatican News

Bà Mary cho biết công việc của bà liên quan đến việc nhìn thực tế và thuyết phục các giám đốc điều hành siêu thị, về lợi ích của việc không lãng phí thực phẩm, thay vì đem đổ có thể cung cấp cho các trung tâm đang chăm sóc trẻ em nghèo.

Nỗ lực từ thiện của bà bắt đầu vào năm 2013, sau khi bà cùng với người chị ở Bangkok lắp đặt hệ thống đường ống nước cho một ngôi làng nghèo ở Campuchia. Lấy cảm hứng từ các cuộc thảo luận về bình đẳng, họ đã hình thành ý tưởng thành lập một bếp ăn dành cho người nghèo ở Thái Lan. Nhưng đáng tiếc người chị của bà đã qua đời trước khi kế hoạch có thể thực hiện, bà Mary chỉ còn một tia sáng của giấc mơ chưa được thực hiện này.

Năm năm trước, bà Mary biết Pháp đã hình sự hóa việc thải bỏ thực phẩm. Nhớ lại tầm nhìn của người chị, bà đã chia sẻ ý tưởng với bạn bè. Những người này tỏ ra quan tâm sâu sắc đến sáng kiến.

Trong cuộc viếng thăm Thái Lan vào năm 2019, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với bà Mary. Vào dịp đó, bà đã trình bày cho Đức Thánh Cha kế hoạch thành lập một tổ chức chuyển hướng thực phẩm từng bị các siêu thị vứt bỏ cho người nghèo. Sau đó, Đức Thánh Cha đã viết thư cho bà, khích lệ và chúc lành cho dự án của bà, hy vọng bà sẽ thành công đối với sáng kiến bác ái này.

Một thời gian sau, tổ chức của bà ra đời, được đăng ký với tên VV Share Foundation, có nguồn gốc từ các từ “Viands” và “Victuals”, có nghĩa là thực phẩm và cung cấp. Bà cho biết, ý tưởng này được truyền cảm hứng từ Tin Mừng.

Như thế, cách đây ba năm, chiếc xe tải đầu tiên của tổ chức bắt đầu thu gom thực phẩm từ các siêu thị và các nhà cung cấp khác, để nuôi sống hơn một ngàn người ở 8 cộng đồng và các trung tâm trẻ em.

Bà Mary giải thích, thách đố lớn nhất của sáng kiến này là thuyết phục các lãnh đạo ngành công nghiệp tham gia vào dự án. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của chính phủ, bà và các cộng tác viên đã có thể nâng cao nhận thức và nhận được sự tài trợ, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Được truyền cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó nhấn mạnh lệnh truyền đạo đức trong việc bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, và phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, đặc biệt những người bị gạt ra bên lề, bà Mary khẳng định: “Tôi thấy đây là một công cuộc tân Phúc Âm hoá”.

Thực vậy, trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người Công giáo và tất cả những ai thiện chí tái định hướng lối sống của mình một cách có ý thức và trách nhiệm, để không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều nhận được lương thực cần thiết, cả về số lượng và chất lượng. Đức Thánh Cha nói chúng ta mắc nợ các thế hệ tương lai và những người đang bị ảnh hưởng bởi sự khốn cùng về kinh tế và hiện sinh. Ngài còn nhấn mạnh rằng lãng phí thực phẩm là lãng phí con người.

Khi xem xét trao giải thưởng, lúc đầu Liên đoàn Phụ nữ Kinh doanh và Chuyên nghiệp Thái Lan công nhận tinh thần kinh doanh tiên phong của bà Mary, và sau đó, với sự hợp tác của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và Chương trình Năng lượng Thông minh Đông Nam Á của USAID, đã quyết định đưa quản lý môi trường vào giải thưởng.

Bà Mary nói: “Giải thưởng làm cho tôi an tâm là mình đang đi đúng hướng. Chúng tôi hy vọng một khi đã được nhìn nhận công khai, công việc của chúng tôi sẽ có thêm những người ủng hộ, những người được truyền cảm hứng để làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội chúng ta”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng mười 2024, 11:57