2024.10.02 Celebrazione eucaristica per l'Inaugurazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo

Đức Thánh Cha: Cầu nguyện là để Thánh Thần biến đổi tâm hồn

Viết lời tựa cho cuốn sách “Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện. Lời cầu nguyện của những người hành hương hy vọng”, Đức Thánh Cha viết: “Cầu nguyện mở tâm hồn chúng ta ra với Chúa, và Chúa Thánh Thần ngự vào sẽ biến đổi cuộc sống bên trong. Vì vậy, cần phải cầu nguyện, để mở lòng ra và dành chỗ cho Chúa Thánh Thần”.

Vatican News

Đức Thánh Cha tiết lộ ngài học cầu nguyện từ người bà. Bà đã dạy ngài cầu nguyện và lòng sùng kính Thánh Giuse. Rồi khi bước chân vào đời sống thánh hiến, các linh mục giúp ngài tiếp bước trong đời sống cầu nguyện. Cha linh hướng giúp ngài cầu nguyện với tâm tình của một người con, chứ không phải tìm kiếm những điều an ủi ngọt ngào.

Đức Thánh Cha khẳng định, khi trở thành Giáo hoàng đời sống cầu nguyện của ngài vẫn không thay đổi. Cụ thể, có khi ngài cầu nguyện bằng những lời kinh, trước Thánh thể, cũng phải chịu sự khô khan. Ngài luôn trung thành với các giờ Kinh Phụng vụ.

Tất nhiên, Kinh Lạy Cha là lời kinh được Đức Thánh Cha quan tâm cách đặc biệt. Về điều này, Đức Thánh Cha giải thích, khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy các ông cầu nguyện, Chúa không gọi một giáo lý viên để hướng dẫn các ông một số phương pháp cầu nguyện, hoặc một chuyên gia về nghệ thuật cầu nguyện. Chúa nói: “Lạy Cha chúng con”. Kinh Lạy Cha là lời kinh phổ quát, lời cầu nguyện của những người con, của sự phó thác, can đảm. Đó là lời cầu nguyện tuyệt vời.

Tiếp đến, mời gọi mọi người cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Thánh Cha kể câu chuyện truyền thuyết về việc Đức Mẹ cứu người cướp biển: Người này đã làm điều xấu nhưng đã cầu nguyện với Đức Mẹ, cho nên khi chết anh đã gặp Đức Mẹ đang ở cửa sổ thiên đàng ra hiệu cho anh trốn đi, đừng đến gặp Thánh Phêrô vì biết sẽ không được vào. Rồi khi đêm đến, từ cửa sổ thiên đàng Đức Mẹ đã cho người cướp biển này vào thiên đàng. Đức Thánh Cha viết: “Tôi thích điều này: Đức Mẹ cho phép chúng ta vào qua cửa sổ. Điều này giống như đi cửa hậu, như ở Cana. Chúa Giêsu không thể nói không. Mẹ làm như thế với Con của Mẹ. Đây là lời khẩn cầu toàn năng”.

Đức Thánh Cha khẳng định chính vì tin tưởng vào cầu nguyện cho nên trong những bài nói chuyện và giáo huấn, ngài thường xuyên xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài.

Kết thúc lời tựa, hướng về Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha viết: “Cầu nguyện mở tâm hồn chúng ta ra với Chúa, và Chúa Thánh Thần ngự vào sẽ biến đổi cuộc sống bên trong. Vì vậy, cần phải cầu nguyện, để mở lòng ra và dành chỗ cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, Chúa Cha, Đức Mẹ, nhưng chúng ta không thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Nhưng trái lại, chính Thánh Thần là Đấng biến đổi tâm hồn chúng ta, đi vào và biến đổi tâm hồn. Chúa Cha, Chúa Con không xức dầu cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần xức dầu cho chúng ta bằng sự hiện diện của Người và chính việc xức dầu của Thánh Thần làm cho tôi hiểu rõ thực tại của Giáo hội và mầu nhiệm Thiên Chúa”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười 2024, 10:23